Thả trôi phiền muộn

Gia Bảo

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi
Em buồn nhiều làm gì.. Cô gái ngốc.!?
Sao không nghĩ phải thương mình trước nhất
Đừng vì ai mà đánh mất chính mình

Qua đêm dài là ánh nắng bình minh
Em thấy không ..!? Mọi thứ xung quanh mình rất ổn
Hà cớ chi phải để tim thương tổn
Nếu mệt lòng em hãy khóc to lên

Đủ đớn đau tim sẽ lại bình yên
Nụ cười em làm mềm đi nỗi nhớ
Tâm sẽ an, quên sầu đau một thuở
Bùn dưới chân nắng vẫn ở trên đầu

Ai trong đời chẳng có lúc thương đau
Không phải tình yêu nào cũng nhiệm mầu đâu em ạ
Trái tim em đâu phải là sỏi đá
Dang dở rồi ..đau vật vã đúng không.. !??

Lời hứa kia tựa bảy sắc cầu vồng
Đẹp lung linh nhưng đâu còn tồn tại
Mọi thứ trên đời chẳng có gì mãi mãi
Nên em à .. đừng khắc khoải sầu vương

Sống ở đời vốn dĩ đã vô thường
Hãy cười lên, bình yên về gõ cửa
Phía trước em tương lai đang rộng mở
Thả trôi đi những trăn trở buồn phiền…!!

Gia Bảo
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts